THIÊN THẦN Ở CÙNG MỌI NGƯỜI

Thiên Chúa ban cho từng người chúng ta ai cũng có một Thiên Thần ở cùng từ khi chúng ta mới mở mắt chào đời. Dù chúng ta có là đạo nào đi chăng nữa cũng đều hiểu rằng con người được Thiên Chúa (ông Trời) tác tạo cho sống trên trần gian này đều có lý do và mục đích riêng. Do đó mà từ hình hài, diện mạo, trí khôn và tài năng đều được Thiên Chúa ban cho từng người, không ai giống ai.

–*–

Nếu chúng ta để ý sẽ thấy rằng từng người được đặt để trên trần gian này, tương lai làm gì và trở thành mẫu người như thế nào thì đã được chứng minh từ thời cha ông cho đến ngày hôm nay. Có nghĩa Thiên Chúa sắp đặt cho từng người suốt từ tấm bé dù cho môi trường chung quanh có như thế nào. Ngay cả sự ảnh hưởng rất xấu cho cuộc đời của đứa trẻ.

**

Chúng ta cũng không khỏi ngạc nhiên khi đọc những câu chuyện lịch sử cuộc đời của các Thánh từ thời niên thiếu cho đến cuối cuộc đời. Phải công nhận có rất nhiều trường hợp đặc biệt và phi thường. Để chứng minh cho thấy Thiên Chúa Người tác tạo ra từng cá nhân con người là do ý muốn của Người!? Và thành phần hiếm hoi này đã được Chúa ban cho ý chí rất mạnh mẽ, can đảm chịu đựng mọi cám dỗ và ban cho khí cụ để có thể vượt qua mọi thử thách; để cùng đích cuối đời là tạo được thành quả mà Thiên Chúa mong muốn ở từng người con Chúa.

**

Để chứng minh cách rõ ràng hơn là Thiên Chúa rất yêu thương con cái của Người qua bài dụ ngôn “Người chủ vườn nho đã mời gọi hết thảy vào làm vườn nho cho Ông, từ đầu ngày cho đến cuối ngày”. Người nhân lành và yêu thương vô cùng nên ai được mời vào trước, ai vào xế trưa hay ai vào ở cuối ngày làm việc cũng đều được Thiên Chúa trả công cho bằng nhau. Nhưng vì con người thì luôn có tâm hồn nhỏ nhen, mới không hiểu được sao Ông Chủ lại trả công không công bằng như thế!?.

**

Sở dĩ con người luôn phân bì với nhau cũng là chuyện đời thường vì trong một xã hội thì luôn có phân chia giai cấp (thật rõ ràng). Khác nhau từ ngạch trật trong xã hội do có bằng cấp cao hay thấp. Người giầu, người nghèo; người giỏi người dốt … có thế người ta mới đánh giá cho đúng đắn để trả lương cho nhân công qua công việc họ làm bằng trí óc hay bằng lao động tay chân, v.v… Nhưng đối với Thiên Chúa thì Người không đánh giá con người bằng giá trị của sự giầu, nghèo; giỏi hay dốt nhất là Người không hề kỳ thị một ai nhưng chỉ phán xét bằng nỗ lực cùng sự cố gắng của từng người là có sống trong tinh thần giữ hai giới răn quan trọng và chính yếu của Chúa là: Kính Chúa và yêu người hay không thôi.

**

Người xem xét từng người vào làm việc trong vườn nho qua sự cần cù, tín cẩn, có trách nhiệm và bổn phận trong khi làm việc; có siêng năng hay ươn lười?. Có tánh ghen ghét vì khả năng yếu kém hơn người khác, dẫn đến sự hãm hại người?. Và vườn nho ấy là sự tượng trưng cho cuộc sống trên trần gian này và người làm việc trong vườn nho là tất cả chúng ta (con cái Chúa) đây. Với mục đích ở cuối đời là hết thảy trông mong, khao khát và chờ đợi để được Thiên Chúa thưởng ban cho lên Thiên Đàng.

**

Vì cuộc sống ở trên Thiên Đàng thì không có giai cấp và không cần phải lao lực, lao tâm để kiếm tiền thì mới sống được nhưng trên ấy sẽ là: “Mọi sự của Cha là của con”. Hy vọng cuộc sống của từng người chúng ta đừng làm cho Thiên Thần bị say thuốc, say rượu hay chúng ta trói buộc Ngài lại để mặc nhiên sống trong tội lỗi và luôn làm mất lòng Thiên Chúa. Amen.

**

Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
1 tháng 6, 2022

***

Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:

Tình Yêu Chúa Thánh Thần

(Tình Yêu Chúa Thánh Thần)

Chia sẻ Bài này:

Related posts